Hoa, rau chết trắng, nhiều nhà mất Tết

Thứ bảy, 24/12/2016 16:02

(Cadn.com.vn) - Đợt lũ kéo dài từ ngày 14-18 trên địa bàn TT-Huế đã khiến hơn 520 ha hoa màu toàn tỉnh bị hư hại, trong đó hoa Tết hầu như mất trắng 100%. Tình cảnh này đã đẩy hàng chục ngàn hộ nông dân vào cảnh trắng tay, nhiều nhà mất vui Tết. Sáng sớm 21-12, có mặt tại làng Thành Trung, xã Quảng Thành, H. Quảng Điền- nơi cung cấp rau cho hơn 90% thị trường ở TT-Huế và một số địa phương lân cận. Khác với thời điểm này những năm trước, nông dân trong làng tất bật có mặt ở cánh đồng rau bạt ngàn để chăm sóc, bón phân phục vụ cho thị trường rau tết sắp đến nhưng dịp này, trên các đồng rau không có bóng dáng người.

Tấp xe vào bên đường, chúng tôi men theo cây cầu khỉ ra khu vực trồng rau sạch với hơn chục héc-ta của nông dân trong làng. Cả cánh đồng rau với đa dạng các loại như: xà lách, mồng tơi, rau thơm, rau húng, cần tây... cao khoảng gang tay đổ ngã siêu vẹo. Chị Nguyễn Thị Quyên (38 tuổi) cùng chồng là anh Đào Phước Hùng vừa  nhổ bỏ luống rau mồng tơi chết héo, bám đầy bùn non, buồn bã nói: Toàn bộ số rau này vợ chồng tui trồng hơn 1 tháng. Dự định khoảng 20 tháng Chạp sẽ thu hoạch đưa lên thành phố bán để sắm sửa Tết. Nhưng không ngờ lũ năm nay về muộn quá nên toàn bộ số rau đã mất trắng. Gia đình cũng không vui vẻ chi mà tết nhất nữa".

Bà Đào Thị Hà (52 tuổi) trú làng Thành Trung có gần 3 sào xà lách, rau thơm, mồng tơi gieo gần 1 tháng thì đợt lũ này cũng đã tiêu điều. "Trồng rau đã mấy chục năm nay thì đây là năm đầu tiên rau chết vì do lũ muộn. Trước đây, năm nào cũng có lũ nhưng thường đến sớm hơn nên dù có thiệt hại, bà con nông dân vẫn xoay xở kịp để chuẩn bị cho vụ rau trước tết nhưng năm ni thì chịu chết rồi"-bà Hà giọng buồn rười rượi. Ông Đào Trọng Thành-Chủ tịch UBND X.Quảng Thành cho biết: Toàn xã có 367 hộ trồng rau thì chừng đó số hộ đều bị ảnh hưởng do đợt lụt vừa qua, trong đó có 267 hộ bị thiệt hại nặng nề, xem như mất trắng. Cũng theo ông Thành, làng Thành Trung là nơi cung ứng chủ yếu rau sạch cho toàn tỉnh nên thường vào vụ cuối năm, nhiều hộ trồng rau trong làng đều gieo giống gấp đôi, bởi đây là thời điểm dự kiến lượng rau bán rất chạy. Đặc biệt, nhiều người trong làng chỉ trồng rau sạch nên nhiều nhà hàng, siêu thị, khách sạn đã tìm đến và hợp đồng mua rau sạch quanh năm.

Sau đợt mưa lũ kéo dài, nhiều hộ dân trồng hoa tết ở Huế rơi vào cảnh đứng ngồi không yên vì toàn bộ những cánh đồng hoa tết bị gãy đổ ngổn ngang, ngập úng trong nước. Vùng chuyên canh hoa Phú Mậu ở xã Phú Mậu (H.Phú Vang)- cung cấp hoa Tết không chỉ cho thị trường Huế mà còn bán cho các chủ buôn hoa ở Quảng Trị, Quảng Bình năm nay thất bát nặng nề. Nước lũ về, bất chấp hiểm nguy, hàng chục hộ trồng hoa ở Phú Mậu đã liều mình trong đêm di chuyển hoa đến gửi ở vùng cao hơn nhưng rồi khi thủy điện xả lũ cả hàng chục ngàn chậu hoa đều nhấn chìm trong lũ. Ông Nguyễn Ơn ở X. Phú Mậu (H.Phú Vang) cho biết: "Do địa bàn xã là vùng thấp trũng, đặc biệt những năm nay thường có mưa lũ bất thường nên ông và các hộ dân đã cố gắng vun luống hoa thật cao để tránh ngập úng. Thế nhưng, năm nay mưa lớn quá, lũ đến muộn đã nhấn chìm cả vườn hoa, khiến gia đình tôi thiệt hại gần trăm triệu đồng". Chung tình cảnh ông Ơn, hơn trăm hộ dân ở X. Phú Mậu sống nhờ nghề trồng hoa Tết cũng rơi vào cảnh trắng tay.

Chị Nguyễn Thị Quyên cùng chồng đang nhổ bỏ luống mồng tơi hư hại do lũ. 

Nằm bên cạnh sông Bồ, làng La Vân Hạ thuộc X.Quảng Thọ (H.Quảng Điền) có gần trăm hộ chuyên trồng hoa lay-ơn để bán tết thì đến giờ này cả cánh đồng hoa nằm tập trung đều hư hại sau hơn 3 ngày vùi trong lũ. Ngay khi nước lũ rút, ông Trịnh Mòi (65 tuổi) ra vựa hoa lay-ơn của mình, mót từng gộc để đem về nhà cất chờ năm sau lại tiếp tục gieo trồng. "Đợt ni thảm quá cô ơi, hoa mất trắng rồi, người cũng mất tết luôn"-ông Mòi ngồi bệt bên vườn hoa lay-ơn héo úa.

Tính đến nay, ông Mòi đã có gần 40 năm trồng hoa bán Tết. Trung bình, cứ mỗi năm trước tết, bán hoa xong cho thương lái trừ tiền phân bón, giống má và công chăm sóc, ông cũng kiếm khoảng hai chục triệu đồng. Số tiền này, gia đình ông sử dụng một phần để lo tết... Chung số phận với ông Mòi, gần trăm hộ trồng hoa phục vụ Tết của làng La Vân Hạ cũng rơi vào cảnh khó khăn chồng chất khi hoa trồng đều hư hại hoàn toàn. "Nông dân ở đây trồng hoa cả năm, chỉ mong mấy ngày Tết đến bán hoa nhưng chừ hoa hư hết rồi, cũng không ai mặn mà tết nữa"-một phụ nữ đang nhổ bỏ những chậu cúc thối rễ để vứt bỏ chia sẻ.

H.Lan